Kỷ niệm ơi !

Kỷ niệm ơi , ngồi bên em đừng nói
cũng đừng nhìn em nhé kỷ niệm ơi
đôi mắt huyền hãy ngắm áng mây trôi
và biết gió theo mây hồng bay mãi

bay đến bờ thương yêu xin dừng lại
trên đồi mơ hay biển mộng đầy thơ
giải ngân hà sao lấm tấm vàng tơ
Ngưu đang đợi Chức đang chờ gặp gỡ

Kỷ niệm ơi , bao năm rồi em vẫn nhớ
thuở ban đầu kỷ niệm đã cầm tay
bàn tay em mềm lắm phải không đây
đếm vừa đủ mười hoa tay tròn trĩnh

Mực màu tím viết thành thơ ngộ nghĩnh
những chữ t. nghiêng xuống một bên vai
còn chữ y. kéo cho đuôi thêm dài
đem ghép lại ...tình yêu ai mà đẹp thế

Kỷ niệm ơi , ngồi yên nghe em kể
mai ...thu về kỷ niệm sẽ ra đi
mai ... đường đời còn mấy ngả chia ly
không gặp nữa , phút giây này ghi nhớ.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả