Chờ cơn mưa hạ
Ở nơi đây
nắng vàng, tươi cháy bỏng
rát vòm cây se khô nứt vành môi
và mỗi khi có hạt sương vừa đọng
ngỡ như mưa tưới môi mộng bên trời
Ở nơi này
nắng tràn say khung gió
mưa chẳng qua sốt bệnh mối tương tư
ngày nóng rực, đêm trằn trọc khó ngủ
đợi mưa giăng thầm thì rót lời ru
Ở bên anh
mưa có vương đầy phố ?
trải bến đời, tươi mát giữa lối đi ?
chia cho em dòng mưa đầy hạt nhỏ
gởi vào mây vần vũ gọi mưa về
Ở nơi em
nắng chiều, nghiêng vương vất
hắt lên bờ tóc rối rụng bâng khuâng
chực như cuốn cơn mưa vào đời thật
để tắm gội cho dịu mát nhớ nhung
-TH(july2005)