Trong Khói Hương Bay...
(Cầu nguyện đêm 17 tháng 7 Nhâm-Thân - "15-8-1992" )
Tại vùng kinh-tế mới Bù Đốp Sông Bé Việt Nạm
Mong-manh quá khói lam tròn quyện toả ...
Từng đêm về gợi nhớ tiếng chuông ngân
Mới ngày nào chưa sống kiếp lênh-đênh
Hương hoa quả dâng lên làm lòng vui trần thế
Trong huyết quản chuyển âm dương nhập thể
Khói lam tròn rộng tỏa hướng tâm tư
Tiếc nhục thân chưa gột sạch huyền cơ
Nên ngày tháng còn như mồ chôn nguyên-thũy ...!
Nhìn không gian rộng ngàn khơi thiên-lý
Để nhập nhằng hoang phế cả thời gian
Cũng diễm-kiều, cũng nét đẹp đoan-trang
Trong biển động vươn tay ghì bão táp ...
Nói làm sao trước vòng hương nguyện thắp
Tấm chân thành là thệ ước ngàn sau
Giữ từ bi phải quyết gạt mưu cầu
Châu-thiên (1) đó, nhịp cầu mong tìm tới
Ngọc lưu-ly luôn giữ màu Lam khói
Dù rực hồng lửa cháy vẫn không tan
Bước lập thân chung ánh thép ánh vàng
Dừng hơi thở để kiếm tìm nguồn gốc ...
Rồi khói hương cũng tròn xoay thẳng tắp
Từng khắc giây
Đếm từng khắc trôi, tuổi đời chồng chất
Đất đá cội nguồn trong dòng nước chảy ngược xuôi
Cùng chung nước,mà nước trôi hai chiều quá xa cách
Hết trọn đêm rồi còn chưa sạch được tâm tư .!?
Không hoang sơ mà sáng sạch như giữa hoang-sơ
Từng hơi thở phân chia hai bờ sáng tối
Hỗn thể âm dương cùng là rừng sâu cũng là gạch nối
Chung hợp nhau rồi, hằng vạn lối cũng phát sinh ...
Làn hương thơm đây, quyện góp biết bao tình ...
Tâm-Đăng ghi chú:
(1) Châu-Thiên là vòng xoay khí lực Hiệp khí đao.