Thoáng Hương Xưa

Hương xưa gợi trên từng sợi tóc
Những ngón tay ngà ngọc bơ vơ
Đưa lên níu chuỗi ngày thơ
Bụi len khóe mắt lệ mờ mưa sa

Nhìn trong nắng cánh hoa rơi xuống
Mà ngỡ như cánh phượng năm nao
Cho hồn thoáng nhẹ lao xao
Rung tà áo trắng bay vào mù khơi

Xin hãy trả cho tôi kỷ niệm
Vầng trăng nghiêng kiều diễm bóng hằng
Có hàng cây đón thu sang
Nhuộm khung trời thắm mênh mang trữ tình

Em khắc mãi trong tim hình dáng
Anh đứng chờ thuốc đắng trên môi
Nụ hôn lần cuối rã rời
Để ta chẳng thể yêu người đến sau

Như Ly
                    




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả