Đã Nhiều Năm Con Chưa Về Thăm Mộ
Đã nhiều năm con chưa về thăm mộ
Đêm hằng đêm trăn trở nỗi nhớ nhà
Mái che thân dẫu toàn là tre nứa
Con vẫn vui ngày hai buổi thăm mồ
Bao năm dài con nghe lòng đau khổ
Cỏ khâu xanh đã bao bận úa vàng ?
Ngày ra đi con hai hàng lệ đỗ
Có còn chăng hoa tím mọc đầu làng ?
Đường mòn xưa in dấu bước chân hoang
Thuở ngây thơ con học làm người lớn
Bái mồ cha con khấn với đèn nhang
Con vô phước nên đời cha ngắn hạn
Lời trẻ thơ xin cha đừng trách phạt
Sông thu bồn con nước vẫn miên man
Làm thân gái nhờ phước cha tái tạo
Ơn cao dày ghi khắc tận tâm can
Đêm hạ buồn nhớ thương về dĩ vãng
Đời tha hương chưa hẹn bước đi về
Nén hương lòng thắp sáng giữa cõi mê
Đêm viễn xứ con nhớ về thôn bản ...