BAO GIỜ TRỞ LẠI

Ngồi xuống đây đi anh
Nghe em kể chuyện cũ
Chuyện ngôi trường của em
Với những hàng hoa sứ

Bẩy năm làm học trò
Đời đẹp như là mơ
Áo tím về qua phố
Bao nhiêu chàng ngẩn ngơ

Em xa trường ngày đó
Ngày biến loạn đổi dời
Trường thay tên một sớm
Nghẹn ngào, nước mắt rơi

Bạn bè em ở lại
Mỗi đứa một phương trời
Long đong cuộc sống mới
Xa mất rồi ngày vui…

Em nơi này lưu lạc
Cuồng quay đời tìm quên
Đêm nghe tiềm thức dậy
Quay quắt kỷ niệm quen

Em thương ngày học cũ
Em nhớ trường của em
Em yêu màu áo tím
Em sầu xa bạn hiền

Xuân đi xuân lại đến
Em vẫn phương trời xa
Vẫn hong sầu viễn xứ
Tiếc nhớ ngày vui qua

Bạn bè ơi, trường cũ
ơi. Kỷ niệm đầy tim
Em mơ ngày trở lại
Thăm trường xưa bạn hiền

Bao giờ em trở lại?
Thăm ngôi trường thân quen
Bao giờ bao giờ nhỉ?
Em hỏi thầm riêng em



(1978)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả