PHAN TƯỞNG NIỆM
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nửa Ðời

Vỗ Cuộc Trắng Ðen

 ( Về NgY )


Em ngồi góc phố vĩa hè
Ðội con mưa nắng đi về sớm hôm,
Ta xuôi ngược kiếp xe ôm
Vòng quanh số mệnh trên con đường đời .

Em lần lựa chọn cuộc chơi
Năm...mười ...chẵn...lẻ cái tôi đói nghèo.
Vận xui cứ mãi mang theo
Quanh quanh cái khổ cứ đeo đuổi hoài.

Mười ba năm kiếp lạc loài
Miếng cơm manh áo - chợ trời quê hương .
Gót mòn rão khắp nẻo đường
Ngậm ngùi nước mắt - miếng cơm nghẹn ngào

Ðổi đời sau cuộc binh đao
Tương lai giở nón vẫy chào ra đi
Ba mươi năm có còn gì ?
Bàn tay trắng với vần thi cũ mèm .

Nửa đời vỗ cuộc trắng đen
Ván cờ sấp ngửa đua chen qua rồi
Nửa đời tranh cuộc biển dâu
Giờ ngồi đếm lại - mái đầu điểm sương .

PHAN TƯỞNG NIỆM




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả