Đêm Mớ Ngủ


Đêm mớ ngủ con thấy mình về lại
Tuổi thơ ngây với hoa trái bưng biền
Những mùa xuân chưa vướng bận ưu phiền
Cạnh mồ Cha tâm sự chuyện thần tiên

Con ước mơ Cha về như " cổ tích "
Ban phép mầu cho con được đoàn viên
Đời côi cúc con mơ đêm " huyền thoại "
Xin mùa xuân hoa thắm được triền miên

Ngày qua đi nặng gánh trĩu vai mềm
Đêm buông xuống tuổi đời chồng quá khứ
Cha đã đi từ bao năm tình sử
Con xứ người nhiều nỗi khổ nhân gian

Cha xa con từ độ lá thu vàng
Cũng là ngày hoa trắng nở trong con
Giấc ngủ ngắn, sao con đầy mộng mị
Nỗi buồn sâu chôn kín chất chồng thêm ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả