Hoàng Hôn Tuổi Dại ...

Những chiều xưa với tháng ngày tuổi dại
Em miên man tìm nắng trải chân đồi
Hong dòng tóc trong trời chiều lộng gió
Bên hoàng hôn dòng nước lặng lờ trôi ...

Vầng trăng xưa ...
Nghiêng nghiêng lầu hoàng hạc
Mái tây hiên ẻo lã dáng thu huyền
Vọng Nguyệt lầu có muôn sao tô điểm
Nghinh phong buồn
Hương quyện đến ngàn năm

Hoàng hôn xưa xa xăm trong tuổi dại
Giữa lưng trời ngơ ngác cánh chim bay
Thời gian trôi cho đầy thêm băng giá ...
Ngọn đèn đêm le lói bóng năm canh

Đêm trăn trở em nghe mình thương mãi
Con đường xưa có mai nở đầy cành
Ngàn thông reo bên dòng suối trong xanh
Thãm cỏ non trên bước mềm êm ái

Đêm thơ thẩn nhớ hoàng hôn tuổi dại
Hoàng hôn xưa ... nhìn chiếc lá vàng bay
Em bâng khuâng mơ " cổ tích lâu đài "
Hoàng hôn nay ! em ngậm ngùi ...nhớ mãi ...





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả