Vu Lan Cho Mẹ

Cứ mỗi năm ngày lễ
Mùa Vu Lan cho Mẹ
Có người vui "đỏ thắm"
Có kẻ "trắng hoa buồn"

Riêng mình em đứng giữa
Hai màu không chọn lựa
Bóng chiều buông mây thưa
Mẹ em đã ... hay chưa ?

Mẹ nơi nào hôm xưa ?
Người ta vui hoa đỏ
Em khóc với màu hồng
Màu nhớ thương đầy lòng

Cho dẫu rằng mơ mộng ...
Không dám cài " trắng bông "
Lỡ mẹ còn nhân thế
Em thành kẻ tội ...vong

Cứ mỗi năm ngày lễ
Em mong Mẹ hiện về
Đem tâm tình kể lể
Mẹ ơi ! buồn lê thê ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả