Ướt Mi


Ta thấy buồn người nằm trong mắt sương khuya
Nhiễu giọt không tên về hôn mi sầu đắm
Lời ngỏ bàn tay hay tiếng lòng vỡ đắng
Loang vết lệ ngùi mùa dĩ vãng chơi vơi

Nơi dáng đêm ngồi
nhoà nhạt mảnh trăng trôi
Có chiếc lá rơi nhanh vào miên man niềm nhớ
Đánh thức thì thầm môi ru môi vừa ngỡ
Yêu dấu đâu tìm ?
Chỉ còn thoáng hương xưa

Quạnh quẽ khung trời treo vài nhánh sao sa
Như bất chợt chìm trong bờ nước mắt
Một tình cho không
Một thời vụt mất
Gió chuyển xao cành mộng vàng cuốn xa đưa

Đêm chở nghẹn ngào trên uẩn khúc, dòng mưa
Tìm sót lại những gì cho nhau ... nhớ!
Chuyện tình chưa mang tên, cuộc tình đã lỡ
Nuối tiếc bây giờ chắt sầu tẩm cơn mơ

07/07/05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả