VUI NGÀY ĐOÀN TỤ
(kính tặng Ba Mẹ trong mùa đoàn tụ tại Mỹ - June 24, 2005)
hai mươi lăm năm trôi giạt
non sông cách trở, đường đời rẽ đôi
nhớ mẹ , nhớ thưở nằm nôi
nhớ cha dạy dỗ tinh khôi phận người
con nay đã lớn khôn rồi
thành nhân đỗ đạt công nhờ mẹ cha
về thăm cố quận ôn hoà
anh em thành tựu hiễn nhà phúc lây
hôm nay người đến chốn nầy
thăm con, thăm cháu đong đầy tình thân
bạn bè mọi chốn xa gần
cùng vui tề tựu chuyện gần chuyện xa
bẩy mươi năm lẽ chốn nhà
cưu mang phận sự chăm đàn con ngoan
hai mươi không năm (2005) hẹn tao đàn
làm người viễn xứ ngắm tràn pháo Tây (July 04)
viễn du ngắn hạn chốn nầy
thăm quan đất khách vui đầy mơ xưa
tuy buồn nhớ hạn nắng, mưa
vẫn còn bên cạnh hạt xưa say mùa
nhìn con lòng thấy hân hoan
chiều ra ngắm cảnh mở toan cửa lòng
trăm hoa đua sắc nở vòng
từ tâm quy hội trải lòng tịnh an
bao năm tần tảo muôn lần
nay thanh thản phút tuổi còn dư hương
miên man tưởng cuối đoạn đường
mỉm cười hạnh ngộ tương phùng xẻ chia
cha tôi nay đã già rồi
mẹ thì vóc dáng tuổi đời tóc sương
nhìn cha mẹ lòng xót thương
công ơn sanh dưỡng tận tường nhớ ghi
Hoàng Thuận Dũng
July 08, 2005