Xin Đời Cho Biết -
Đêm đứng khóc trên cành Hạ trắng
Một người mù ngồi hát trong mưa
Vài cơn gió đi tìm đôi mắt
Dĩ vãng chìm vào bọng cây xưa .
Mãi còn tình tự bàn tay khuyết
Một miệng cười lơ lửng chân tâm
Về đâu đấy - xin đời cho biết
Trăm năm dài đau tiếp ngàn năm .
Ngồi thắp bóng trong lòng đêm vắng
Chợt thấy hoang vu những đặc thù
Cô đơn vừa nhón thêm sợi bạc
Một hồn câm lặng nhớ thiên thu .
Buồn đã đến vây hồn thao thức
Đời mãi xoay lòng người nổi chìm
Ngày tháng vô tình quay lưng bước
Một bàn tay điếc vẫy tay đêm ...
Jul.07.05