Tri Ân -


Anh xin cảm ơn thượng đế
đã cho anh
nỗi cảm nhận bàn tay
dù bàn tay chai cằn như sỏi đá
dù bàn tay đong đầy nghiệt nghã
dù bàn tay cầm đời xa lạ
dù bàn tay còn nhớ quá bàn tay .

Anh xin cảm ơn tình yêu
đã cho anh
chết đi sống lại
với chính bản thân mình
với trái tim
với bản năng
với sức hấp dẫn dịu dàng của em .

Anh xin cảm ơn những khoảnh khắc đời riêng
đã cho anh
trân trọng
từng giây phút
khi đời sống còn trên vai nhằn nhọc
khi hạnh phúc còn trong tay tạo dựng
khi lửa ấm còn băng ngang lòng ngực
khi ái ân còn rạo rực trên môi .

Anh xin cảm ơn người mẹ tuyệt vời
đã dạy anh
nói
tiếng quê hương
dù quê hương con đường bụi bay đầy mặt
dù quê hương những con người còng lưng cuốc đất
dù quê hương những ngôi nhà tranh mọc trên đồng vắng
dù quê hương ủ dột dưới chân ngày ...

Anh xin cảm ơn em từ bấy lâu nay
đã dám yêu anh
bằng trái tim
thổn thức
cho anh một cuộc tình bận rộn
để chân ngựa phải dừng chân cúi đầu uống nước
bên dòng sông nhỏ, hoa hướng dương

Xin cảm ơn em - những buổi sáng đầy hương .


Jul.08.05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả