Chào Ngày Mới

Tôi chào một ngày mới trước mặt
Nắng chói chang, mây xanh phủ đầy
Tôi chào một ngày mới trước mặt
Sương đọng lại đêm qua, hơi ẩm vẫn đâu đây

Tôi chào một ngày mới bắt đầu những chuyện hay
Chuyện buồn hôm qua vứt lại vùng quá khứ
Chuyện gì vui hôm nay nghĩ ra coi, tôi đang thử
Bao điều làm tôi cười, cứ nhớ hết ra xem

Tôi chào một ngày mới, áo quần thẳng tắp
Cô bé nhá nhem ngày nào tôi cất đi đâu rồi
Tôi chào một ngày mới tóc tôi dù bạc một nữa
Và một nửa đau buồn mới đó đã lạc trôi.

6/19/05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả