Chín Nhớ, Mười Thương
Trời hôm nay có mưa qua thành phố
Dưới tàn cây những chiếc lá rũ buồn
Mùa hạ về, sao mưa cứ mãi tuôn
Giữa khung trời như một khối mờ sương
Đường nhân thế ngàn năm còn bất hạnh
Nên, tháng bảy về trời lạnh mưa ngâu
Khúc từ ly ai hát với cung sầu
Chờ ô thước bắt cầu cho Chức Nữ
Huyền thoại xưa những linh hồn không ngủ
Trở về đây tìm lại giấc huỳnh tương
Hoá thân anh lưu lạc giữa đời thường
Khối u tình thẫm đỏ lệ em vương
Anh chân trời có mơ về góc bể ?
Bóng một người ẩn khuất giữa mù sương
Ôm cô đơn nghe chín nhớ, mười thương
Gởi mây gió đến chân trời khắp nẻo ...