lời hẹn




Em sẽ hẹn cho duyên tình nở rộ

Cho chim trời hoà khúc hát hoan ca

Cho hoa tươi khoe sắc thắm ngọc ngà

Cho bốn mùa cứ như là Xuân mới


Lời hẹn ấy như những tia nắng rọi

Len lá cành, rụng đầy ở trên sân

Nở trong lòng những cảm xúc bâng khuâng

Để em thấy đời đang trôi theo mộng


Lời hẹn ấy như nhịp cầu mở rộng

Nối hai kẻ từ hai phương trời xa

Dẫu một lần gặp mặt cũng chưa qua

Sao vẫn thấy thân yêu từ kiếp trước !


Lời hẹn ấy có như anh mong ước

Ngày hôm nào... anh thầm được bên em

Tay nâng niu, vuốt mái tóc nhung mềm

Cùng ánh mắt trao tình bao đắm đuối


Lời hẹn ấy như mây hồng quanh lối

Từng âm vang theo gió vượt muôn trùng

Về nơi anh mơ xây giấc mộng chung

Để lời hẹn... y lời yêu tha thiết !


31-12-02




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả