Thương em không trọn ...

Em
Anh van em
Đừng nói với anh những lời tha thiết nữa
Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đọng tủi hờn
Đừng tội nghiệp anh với đôi dòng lệ ứa
Bởi anh biết
Bước đường tình anh đã chậm chân

Khó khăn lắm mới tự mình gượng dậy
Mới tự mình dỗ lại giấc bình yên
Dù tâm tư vẫn đồng khô cỏ cháy
Và con tim vẫn u uất nỗi niềm

Nếu giờ đây em để rơi nước mắt
Nó sẽ là những giọt cam lồ
Làm hồi sinh nhọc nhằn giấu mặt
Cuốn anh vào cơn hồng thủy cuồng mơ

Ích gì đâu em
Khi bước chân đã qua rồi lối rẽ
Khi đổi thay đã nhen nhúm tượng hình
Anh hiểu được
Cái mím môi rất khẽ
Cái vung tay, hất tóc xoay mình

Lời nói thương em thôi đành không trọn
Tự dối chính anh thốt tiếng tạ từ
Nhận lại đây những tháng này đưa đón
Nghe đôi vai trần trĩu nặng sầu tư


Thiên Hùng




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả