TỜ LỊCH CUỐI CÙNG
-Viết cho ai bây giờ ?-
Trước tờ lịch cuối cùng
Lòng nào không se thắt
Thương cuộc tình héo hắt
Nước cuốn xuôi theo dòng
Chim trời đôi cánh mỏi
Lối xưa đường về xa
Vạt nắng chiều le lói
Giấc mơ xưa nhạt nhòa
Sóng bạc đầu lãng đãng
Người ơi người về đâu ?
Ngày vui như gió thoảng
Chén đắng đượm men sầu !
Hương tình nào phảng phất
Ngọn gió nào đong đưa
Hạt bụi nào vương mắt
Viết cho ai bây giờ ?
Hàn Sĩ Nguyên
----------------------------------------
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần
31 Dec 2002