Tiễn Anh

Ánh cuối chiều vương nhẹ chứa chan
Chẳng còn hờn dỗi lúc lìa tan
Tôi cầu hạnh phúc đời anh mãi
Trước bước tiễn anh chuyển bến sang

Chỉ mới hôm nào vẫn thiết tha
Đất trời một thủa bướm cùng hoa
Tay trong tay đợi câu thề hứa
Mãi mãi trăm năm trọn giấc mơ

Anh đến trên tay tấm thiệp hồng
Nói gì thêm nữa cũng bằng không
Đường tình chia cách không cùng lối
Đáy mắt chúng mình đã hết trong

Anh chợt nhìn tôi nén thở dài
Nắm tay anh nói lỡ cơn say
"Mất em anh tiếc vô bờ bến ..."
Lời cuối nên cười hay khóc đây!






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả