Tiếng Quê
Đứng bên ni Hàn giang,
Ngó bên tê Hà Thân,
chừ phố xá cũng nghinh ngang....
Từ ngày ta đi tìm nàng,
đào sông đãi ngọc, đục đá tìm châu,
kể từ lạc bước xa nhau,
Mô , tê , răng, rứa ,qua cầu gió bay.
Tiếng quê nặng trĩu vai gầy,
Muốn xa ,trước ngõ nghìn ngày bậu chẳng qua.
Sông cạn biển cạn nhưng tình thơ chẳng cạn,
Núi lở non mòn, Ôi nghiã bạn sao quên ! *
Ghét thương bỏ xó miếu đền
Ta về gom lại xây nền hư hao
Tình yêu sừng sững non cao
Xin đừng lạc bước đi vào mê cung
chiều nghe vọng tiếng tơ chùng
Ta như lạc giọng bi hùng: Tiếng Quê .