Gửi Hương Trong Gió
Mùa về hỏi những cụm hoa
Gửi hương trong gió mượt mà cho ai
Thẹn thùng soi ánh nắng mai
Hoa chờ quân tử trao tay, một lần
Mùa về cánh bướm bâng khuâng
Hồn say mộng ước đường trần tóc tơ
Đừng như sương sớm thờ ơ
Vội tan trên đất, biết giờ nơi đâu
Tình còn chưa nói cùng nhau
Cúi đầu e thẹn, làm sao mở lời
Gửi hương trong gió, tình ơi
Thương yêu ngát cả đất trời mình qua
Đưa tay hái nắng lụa là
Hong cho trái chín, thiết tha đợi chờ
Kề môi hôn để... ngẩn ngơ
Trái tim bắt nhịp vần thơ trao người
Có dòng sông nhỏ bồi hồi
Qua bao bến lạ vẫn lời Thu xưa
Chờ mong một chuyến đò đưa
Hẹn cùng năm tháng, mãi chưa thay lòng
Mùa về, mình nhớ ta không...
071105