ĐALẠT Trong Em
Có những lúc em mơ về quá khứ
Mơ ngàn năm phố núi, gió -mây -trời
Nhớ rất nhiều kỷ niệm dưới chân đồi
Cùng bạn bè vài đứa buổi rong chơi
ĐALẠT trong em là niềm tiếc nuối
Gió ru êm, không khí thật hiền hoà
Trời ban mai thoang thoảng nhẹ hương hoa
Chiều xuống thấp, khói lam xa ẩn hiện
ĐALẠT trong em, muôn ngàn thánh thiện
Suối reo vang trên thác chảy về nguồn
Muôn hương sắc, của bách hoa dị thảo
Ánh tà dương như màu áo nữ hoàng
Có những lúc em mơ màng như chợt ...
Mới hôm qua còn ôm trọn núi đồi
Mà bây giờ bỗng chốc đã xa xôi !
Ôi Tùng - Bách ...trời Cao Nguyên rạng rỡ
Thăm thẳm xanh hùng vĩ thuở sơ khai
Thuở thiên nhiên chưa có những lâu đài
Ngàn thông reo cùng muôn chim đua hót
Giữa bầu trời như một cõi thiên thai .