Người Không Viết Thư Tình
Người thôi, không viết thư tình
Bỏ lòng trang giấy buồn tênh
Mực đã khô ngòi bút nhỏ
Hay lòng cạn hết niềm tin
Đường xưa, lá đổ trong chiều
Đi tìm ngày tháng dấu yêu
Chớp mắt thấy gì trong mắt
Ngậm ngùi, hình bóng cô liêu
Người quên hay nhớ trọn đời
Nhớ từng... khóe mắt, làn môi
Nhớ bàn tay đan trên tóc
Mây về, ở lại mây ơi...
Thấm thoát, đời chia đôi dòng
Biển đời hờn dỗi, bão giông
Thuyền không về trên bến nữa
Cánh buồm nâu mãi long đong
Khẽ hỏi ngày sau, thêm buồn
Đông người, phố vẫn cô đơn
Bước chân nào khua xác lá
Giật mình, mình lại đau hơn
Người như chim biển, không về
Bốn mùa bay giữa mộng mê
Ngờ đâu chiêm bao cũng khóc
Thương đời biền biệt sơn khê...
071105