Hai Dòng Lệ

Tôi đã dám cầu xin hai dòng lệ
Trên mi người... tình tự của hôm qua
Cho chiều nay, hương gió thoáng sang nhà
Và tôi nhớ chút buồn trong dĩ vãng

Như chiều nay, chiều nào mây lãng đãng
Chút tình sầu giọt lệ của ai rơi
Tình chưa chín chưa mặn mà... anh hỡi
Để chiều buồn chiều tím ở trong tôi

Hai dòng lệ trên mi người... tôi hỏi
"Chuyện tình này... có lặng với thời gian?"
Tôi không dám nhìn người trong chiều vắng
Sợ mềm lòng... tôi... lỡ hẹn... ngày mai

Hai dòng lệ ngày nào tôi trả lại
Cơn mưa buồn chiều cảm chút niềm riêng
Cho đêm xuống giấc ngủ có triền miên
Tôi chợt khóc một mình... đêm thinh lặng

07/11/05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả