Thơ Và Người
Tình cờ, vâng thật tình cờ
Đọc trên trang Web bài thơ của chàng
Lối hành văn thật ngang tàng
Tựa như tác gỉa bất cần người xem
Thản nhiên bày tỏ nỗi niềm
Cuộc đời thua hết tiếc thêm ích gì
Quay đầu cất bước ra đi
Hành trang là những vết tỳ đã chai
Thế nhưng sao vẫn đắng cay
Trải trên mạng lưới u hoài vấn vương
Mặc dù chữ nhớ bẻ cong
Tình yêu thần thánh vô thường mãi ghi
Cũng từ hôm đó ta si
Cảm từng lời lẽ thương vì thủy chung
Cám ơn cái Net vô cùng
Nhờ mi gởi đến người dưng nụ hồng
Như Ly