Gởi Vào Gió
Chợt một thoáng chìm mình trong cơn gió
Để nghe xem ai đó gọi tên nhau
Dẫu một lần cho đến mãi ngàn sau
Trong vu vơ hay một phút thẩn thờ
Cùng khoảnh khắc anh, em chung thế kỷ
Nhưng con đường hai lối ngược đời nhau
Anh ra đời có muôn sao hộ mệnh
Riêng thân em đen tối một hôm nào
Đời bạc phước em lao đao cuộc sống
Dấu niềm riêng trong giọt đắng giọt cay
Nhiểu xuống đời em ươm vào cõi mộng
Chỉ âm thầm mong cơn gió lung lay
Gió xa bay, có mang về nỗi nhớ ?
Hay vô tình như một thoáng chim bay
Không âm điệu không ai hoài niềm cảm
Mà nhẹ nhàng tô đậm lệ bi ai
Cùng khoảnh khắc anh, em cùng nhìn lại
Thấy gì nhau trong quá khứ xoay lưng
Gởi vào gió chút ngại ngần dang dở
Dẫu một lần dù giây phút bâng quơ ...