Lời Nước Mắt
Lệ trăm năm còn vương trong khắc khoải
Em, trăm năm vẫn một mình ngồi lại
Anh, cánh chim trời xa mãi phương nao ?
Rừng sương xưa ... em suối lệ tuôn trào
Qua đời nhau như sắc màu tô điểm
Giọt nửa vời còn đọng giữa bờ mi
Trời tương tư như buồn thu lá niệm
Lá rơi đầy trên mỗi bước em đi
Người xa lạ mang vào hồn để nhớ
Áo lụa hồng vụng vỡ những đường may
Khăn voan xưa che nỗi niềm tê tái
Người ra đi, đi mãi khỏi tầm tay !
Lời nước mắt khóc tình sầu cánh hạc
Từ hoang sơ thiên cổ đến ngàn sau
Hỏi ? trăm năm có mấy ai không lạc !
Thế trần nầy còn trăm mối lao đao ...