Đường Tình

Đường tình đôi ngã chia phân
Kẻ đi người ở bụi trần gian nan
Người đi xây giấc mộng vàng
Buồn em ở lại lỡ làng thanh xuân

Đường tình vạn nẻo bâng khuâng
Gập ghềnh như thác ngại ngần phong vân
Xa nhau ai nhớ đôi lần
Đêm hương kỷ niệm nguyệt cầm tương tư

Đường tình ướt đẫm trang thư
Lối xưa duyên cũ tạ từ uyên ương
Chia tay giã biệt phố phường
Cơn đau ảo ảnh nghê thường mong mênh

Đường tình trăm mối ngả nghiêng
Ái ân mờ nhạt nỗi niềm ly hôn
Sầu vương cay đắng ngập hồn
Tháng năm tuyệt vọng mỏi mòn gối chăn .

Andy Nguyen July 12, 2005



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả