Nửa
Thương em rong ruổi nửa đời
Xót xa tấm lụa chưa lời hỏi mua
Nửa vời cuộc thắng cơn thua
Nửa kiếp thấm mệt nửa mùa chưa vui
Nửa đêm vỗ gối khóc vùi
Nửa buổi ngơ ngẩn ngậm ngùi cô liêu
Nửa mình chưa được tiếng yêu
Nửa miệng cười mỉm nửa chiều mếu suông
Nửa hồn say tỉnh tiếng chuông
Nửa mắt ngó thế bâng khuâng đợi chờ
Nửa tay vụng dại hững hờ
Nửa bước chân vội tìm bờ giác sang
Nửa lòng muốn bước sang ngang
Nửa dạ thổn thức giữa đàng thuyền xoay
Xuân thì một nửa như bay
Hè qua thu tới đông chầy tiếng đêm
Ở đâu một nửa êm đềm
Ở đâu hạnh phúc bên thềm đợi ai
Tìm nhau trọn kiếp miệt mài
Thở dài nhàm chán hình hài mất vui
Phải chi nửa giấc ngủ vùi
Ngộ tri trọn giấc mua vui vài hồi
Xin em nhận lấy nửa này
Ráp lại cho đủ chân tay dáng hình
Em ơi một nửa thân mình
Đừng xa đừng trách đừng kình mãi nhau
Giọt mưa xuân vội rơi mau
Hoa thơm cỏ lạ... nỗi đau tan dần.