TỪ KHI......
Từ khi mà nhỏ biết tôi
Từ khi nhỏ biết có người nhìn theo
Từ khi tôi rất ngọt ngào
Là khi nhỏ bỗng làm cao mới kỳ
Từ khi nào nhỉ từ khi
Bỗng tôi và nhỏ chẳng gì ...hờn nhau
Vách ngăn phân rõ làm sao!
Càng sâu,càng rộng,càng đau đớn lòng
Nhỏ ơi ,nhỏ biết hay không
Thầm đi theo nhỏ cho lòng nhỏ vui
Chung đường song bước hai người
Không lời bước thẳng khó coi lạ lùng
Đằng hắng giọng đến mấy lần
Như ra ám hiệu rất cần nhỏ nghe
Vậy mà ai đó đâu dè
Nhỏ làm mặt lạnh để che dấu lòng
Tôi làm thi sĩ cuồng ngông
Làm thơ tặng nhỏ nóng lòng nhỏ xem
Chơ` hoài chẳng thấy nhỏ khen
Nhỏ như chẳng nhận ...tôi len lén sầu
Tôi buồn nhỏ có biết đâu
Một câu "yêu nhỏ "...trọc đầu khó thưa
Nói ra sợ nhỏ giận bừa
Còn bằng im lặng khổ chưa tấm lòng
(Từ Khi _Nhật Ký Muộn Màng)
01/01/2003