Lời Tình Ngỏ


Đưa mây qua dòng sông cạn
Gió từ đâu gió bắt đầu ?
Mai sóng chết, sông tuyệt vọng
Sóng về đâu làm laị từ đầu ?

Sông trong lời thì thầm
Ai sẽ noí với ai - điều gì đó .
Đôi bàn tay gọi về ngàn sóng xuống đời
Tình em cho rồi lênh đênh ta giữa dòng maú đỏ

Ánh mắt bén gót xót đau
Mai sông làm mây, lời em còn bờ cạn .
Có bao lần bắt đầu trong đời nhau ?
Được bao lần làm laị từ đầu trong thuộc mạng ?

Đâu là muộn ?
Để cùng nhau ta chối từ !
Đâu là muộn để chiều nay ta được trong tay ?
Sao không thể yêu nhau như những con người
Sao không bỏ trước - sau
để chỉ biết:
- gặp nhau là đúng lúc ?

Đâu là muộn ?
em có về hối thúc ngày thơ ?
Ta không thể neo tuổi đời nấn ná
Khi từng ngày theo nhau vắng mặt
Mà em mãi là những đốm cháy gần - xa không thật

- Như tình mới mà cũng như tình đã
- Như biển lở - bồi từng cồn mây trắng xoá
- Như sông lời em khô sóng cuối nguồn
- Như sóng đày sông vỗ giấc nghê thường
- Như sông hoài ru không một giấc thiên đường
- Như nắm không cuả những điều hụt mất
... là tình ta đầy khó nhọc
đi theo nhau
thế sao ?

Gió đưa mây qua sông cạn
Gió đưa hương qua song buồn
Em ngồi - cô đơn ngày tháng
Đi phớt mờ màu môi son

Sóng như lời tình ngỏ
Bình yên qua một bến bờ
Phân vân trong lời tình ngỏ
Sóng điềm nhiên tràn xô bờ

Đâu là muộn để chiều nay ta đón em ?
Đừng là muộn
để tình mình còn hối thúc ngây ngô
- những bắt đầu ngây thơ , tình mới !
Đừng là hờn giận gần - xa không thật
Chia ngày thành trăm vết sướt
Trong nhau .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả