Mộng tàn phai

Anh yêu dấu em cũng đang nằm mộng
Mộng êm đềm trong giấc ngủ bình yên
Tỏ lời thương từng ấp ủ hằng đêm
Được vỗ về dù chỉ là mơ ước

Nói đi anh dù chỉ là mộng tưởng
Em vẫn mơ và chờ đợi mất rồi
Tấm chân tình chỉ trao tặng anh thôi
Đừng đánh mất thiên đường đang hiện hữu

Tuy mơ ước chẳng thể nào thành tựu
Mộng đầu đời thoáng chốc đã tàn phai
Cho thời gian những năm tháng miệt mài
Tan biến đi mộng êm đềm quá khứ

Anh có hay những nỗi niềm tâm sự
Bút mực nào đủ diễn tả chiều sâu
Để thời gian là phương thuốc nhiệm mầu
Sẽ hàn gắn vết thương lòng tan nát

Vị ngọt ngào đã biến thành chua chát
Thiên đường tình thêu dệt ở trong mơ
Có còn chăng là tiếng nói mập mờ
Trong cơn mơ chợt bồi hồi thức tỉnh


01/01/03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả