Giọt Tình

Nếu anh đến, đừng nhìn em sầu mộng
Nét dại hoang giữa uẩn mặt u sầu
Đượm ủ rũ bờ mi còn vướng đọng
Đôi tay trần vụng quá để nơi đâu

Lòng rất thẹn, sắc mầu còn bỡ ngỡ
Chút dỗi hờn em sẽ đuổi anh đi
nhưng anh nhớ đừng quay mặt vội bỏ
Nhẫn nại nhìn tận đáy mắt hồ si

Anh sẽ thấy, giọt tình dâng ấm áp
Ta lặng im nghe nhịp đập tim mềm
Mùi hương tỏa ấm môi nồng phủ lấp
Xuân trở về qua gối cánh tay êm


Nếu anh đến, em nhìn anh chết lặng
Tuy biết rằng ngày ấy chỉ ... trong mơ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả