Mai Thị Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Em chỉ còn yêu Kỷ Niệm...thôi !!!

 

 

 

 

Gió sáng nay , gió đến dịu dàng
hỏi em còn lấy sợi tơ đan
còn vương còn vấn còn thương tiếc
giấc mộng “hồi xuân” thoáng đã ...tàn

Em có buồn không kỷ niệm ơi
áo xưa mực cũ cũng phai rồi
hương thơ ngọt lịm tình thơ đẹp
em giữ trong tim đến hết ...đời

Gió vô tình lay một cánh hoa tơi
cánh hoa rơi xuống nhẹ thì thôi
hoa theo gió cuốn về ....kỷ niệm
em chỉ còn yêu kỷ niệm ... thôi !!!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả