Trong Trăm Năm
Trăm năm xưa ...
Ta đi vào trần thế
Chỉ trần truồng
Với tiếng khóc tu oa
Trăm năm sau
Ta trở về nơi đến
Chẳng có gì
Ngoài một mảnh thịt da
Trăm năm trước
Chào đời bằng tiếng khóc
Trăm năm sau
Nướt mắt tiễn ta về
Cõi trần ai
Kiếp sống thật lê thê
Toàn ảo ảnh
Sân si và tội lỗi
Trăm năm ơi !...
Một giấc mộng giữa vời
Bao màu sắc
Cũng trở thành mây gió
"Trăm năm trước
Từ thân ta không có
Trăm năm sau
Từ có cũng như không "
Đời cát bụi
Xin trả về cát bụi
Từ ngàn xưa
Thân xác phải chôn vùi
Cõi linh hồn
Bay theo áng mây trôi ...
Trong trăm năm
Với một kiếp con người .