Sóng Vỡ Oà

Anh ngược gió đi về miền sông lỡ
Em xuôi dòng về bến nhớ tương tư
Một dòng sông chia hai đầu bỡ ngỡ
Sóng vỡ oà tan tác bến phù du

Anh nơi xa có nghe thương niềm nhớ
Em nơi nầy thầm khóc mãi trong mơ
Dòng sông sâu có bên bồi bên lỡ
Sóng vỡ oà tan tình hận thiên thu

Anh là gió, thân em mây viễn xứ
Gió thổi mây tan em không trách cứ
Vì thân em là số kiếp bạt ngàn
Chỉ vì anh, em nhận hết gian nan

Em bọt bèo đâu dám mơ vĩnh cửu
Cám ơn đời đã cho em hiện hữu
Cám ơn sông em quấn quýt dòng đầy
Sóng vỡ oà ...hồn em quyện chân mây ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả