VẪN LÀ DẤU CHẤM...

Muốn xóa đi dù chỉ là dấu chấm
Nhưng trong lòng khắc đậm nỗi hoài nghi
Tình anh trao đâu biết nặng bằng gì
Hay nó nhẹ như là cơn gió thoảng

Em đâu biết và lấy gì suy đoán
Nhưng lòng em chẳng trách oán chi đâu
Trong tim em chứa nặng cả bể sầu
Thì anh hỡi còn chi mà toan tính

Một dấu chấm mà em đây đã định
Dù trong lòng toan tính chẳng đổi thay
Giết tình anh bằng dấu chấm không may
Em biết lắm làm sao thay dấu khác

Một dấu chấm làm hồn em tan nát
Mắt lệ buồn thâm tím cả trời mây
Yêu thương kia sao cứ mãi tuôn đầy
Em sợ lắm tim mình không lối thoát

Trong tình yêu em Không hề lưu loát
Chỉ âm thầm câm nín một mình mang
Trong đắng cay em chấp nhận bẽ bàng
Và lo sợ cuộc tình là ảo mộng

Viết cho anh..lời thơ bằng khoảng trống
Lời tự tình ghi dấu chấm sang trang
Sợ nói ra em chỉ chuốc muộn màng
Xin anh hiểu chớ trách hờn em nhé !!!!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả