Lời chúc cho anh
Mới đâu đây ngỡ rằng xa xôi lắm
Tháng ngày trôi theo Hạ, dáng anh về
Kỷ niệm hồng in bóng nắng vân vê
Em qua phố từng chiều nhung nhớ quá!
Sinh nhật anh giữa mùa xinh, Phượng vỹ
Cánh hoa vờn theo gió ngự ngoài hiên
Mây ngẩn ngơ như điểm nụ cười duyên
Nghe gió trỗi cung buồn trong khúc nhạc
Theo quá khứ giữa đời em bước lạc ....
Nhớ ngày xưa, sinh nhật của anh về
Em bồi hồi cố dệt những vần thi
E ngày hết, anh chờ thêm hờn dỗi
Nhấc phôn lên mỉm cười em khẽ gọi
Để được nghe giọng ấm tự miền xa
Để được nghe anh thủ thỉ “Thảo à...
Em có khoẻ, có còn hay mơ mộng ?”
Từng câu nói như buồm căng gió lộng
Từng lời trêu như tiếng thuỷ tinh dòn
Anh bảo thầm “Mình sao giống trẻ con...
Hay trốn việc, gặp nhau mừng như Tết”
Câu chuyện như chẳng bao giờ chấm hết
Nhưng thời gian sao quá đỗi vô tình
Trôi chẳng ngừng dù em mãi cầu xin
Dừng lại nhé, nối dài niềm vui nhỏ!
Mãi cười vui quên mất trời nơi đó
Đã muộn rồi đen thẳm một màn đêm
"Anh rất vui khi trò chuyện cùng em"
"Mai gặp nhé, chúc anh bình an mãi"
Từng ngày qua khoảng trời đong dấu ái
Chợt tình thơ hờ hửng, lạnh bên thềm
Cánh thư hồng nhạt ý, lời buồn tênh
Theo năm tháng tình trôi vào kỷ niệm
Nhớ về anh với nghìn lời quyến luyến
Chúc thầm: "Anh, sinh nhật thật tươi màu,
Chúc anh hoài yên ấm, tình dài lâu
Luôn đạt đúng mọi điều như ước nguyện"
7/1/05