Mỗi mùa xuân đến - tôi thấy nhớ
Nhớ bóng em về - gánh hàng hoa
Em trải hồn tôi - hơi ấm lạ
Từng mùa xuân đến rồi xuân qua .
Tôi lượm hoa rơi ép sách vở
Nghe đời thơm ngát đóa hoa yêu .
Tôi vun tình ái chờ hoa nở
Nhưng bỗng hoa rơi rụng một chiều .
Năm tháng - dần trôi hoa héo úa
Giữa vùng đất lạnh - nấm mồ hoang
Tôi ôm thương nhớ - ghi kỷ niệm
Và hồn trĩu nặng mảnh tình son .
Hôm nay - xuân đến - xuân vừa đến
Từng nhánh mai vàng lại nở hoa
Tôi thấy hình em đang ẩn hiện
Trong vườn hoa thắm - nụ cười duyên .
PHAN TƯỞNG NIỆM