VẪN CHỮ TÌNH CỜ
*
Em à! Trăng gió còn nguyên đó
Chẳng gợn mây, hình như thật khuya
Ta biết mắt buồn em gái nhỏ
Từng đêm chẻ sợi tóc chia lìa…!
Trong tâm có chút gì ray rứt
Sóng chẳng êm xuôi nước ngược giòng
Chữ nghĩa ân lạnh lùng đánh mất
Bão đời khuấy đục …mắt thương trông.
Ba mươi năm, đời vẫn tình cờ
Chữ duyên đâu dễ kết bài thơ
Mắt người năm cũ xa xôi lắm
Nhắc để đừng quên ý đợi chờ…
Tóc áo sương và tuổi ngã đông
Nhạc xưa nghe lại đắng cay lòng
Thì thôi cứ để yên cho gió
Gom hết tình xưa nỗi bão giông
Mình cứ dửng dưng như xa lạ
Vậy mà đêm đến ướt hoen mi
Đâu phải bạc tiền mà trả giá
Em cười, quen lắm chữ phân ly…
THY LAN THẢO
july 13-7-05