Nợ Thu
Tháng Bảy rồi sao trời chẳng gieo mưa
Cho kết thúc nỗi niềm con Ô thước
Nhịp phù kiều lạy trời cho đợi được
Phút giao hoà của đôi nhịp thương yêu
Bạt giữa muôn trùng sóng nước tịch liêu
Nghĩa yêu thương trãi dài vô tận
Trăm phím vui ngàn cung hụt hẫng
Níu đất trời chắp vá mộng phù du
Tháng bảy rồi mùa len lén sang thu
Tự tiềm thức đêm thu xưa không lạnh
Lá thu xưa là nghìn sao chắp cánh
Tháp xuống đời cho vui bước tình nhân
Tháng bảy đem hương thời gian bâng khuâng
Vào đôi mắt nồng nàn như ngọn nến
Hãy mỉm cười khi người chưa kịp đến ....
(Trên Triền Thiện Thanh)