rất lạ -


này đêm ơi ! trăng rất lạ
trăng không cười nụ cùng tôi
này em ơi - em rất lạ
em như thế giới bên ngoài

đành rằng tôi hay buồn bã
mà nào lòng tôi cách xa
đành là người của trăm họ
mà sao em không nhớ cho ?

vầng trăng rơi bên đường nhỏ
người đi hứng gió đầy vai
thềm trăng vơi trong lòng nọ
người về thổi tắt đêm dài

nhiều khi thân quen rồi lạ
như là nắng tránh cơn mưa
nhiều khi đương vui rồi lại
bỗng dưng xao lãng chuyện đùa

làn mây trôi , con nước đổ
ngàn năm không có bến bờ
lời tan nhanh trong tiếng gió
trăm năm đứng đó ơ hờ !

này đêm ơi !
trăng rất lạ ...
trăng đùa với những vì sao
bầy tôi ra nơi bờ cỏ
chơi chung với đám bọ sầu ./.


Jul.13.05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả