Tình Đơn Phương
Yêu em anh có tội gì
Nắm tay không được hôn mi chẳng thành
Chiếc đơn mơ giấc mộng lành
Ngày đêm thổn thức liễu mành thoảng không
Lẻ loi phiêu lãng tang bồng
Rượu không bè bạn ngấn dòng lệ đau
Sài Gòn tháng mấy mưa Ngâu
Ươ’t câu từ giã giữa cầu tương tư
Giọng cười cợt nhã hình như
Đọa đầy suốt kiếp ngục tù ba sinh
Thời gian kỷ niệm dấu in
Hoa tiên lưu bút bóng hình đẫm hương
Trái ngang thêu chữ đoạn trường
Đau từ ly biệt ngã đường phai phôi
Giữa khuya bão nổi chơi vơi
Châu sa khoé mắt cuộc đời tịch liêu
Đông qua xuân đến buồn hiu
Tình xa vạn lý duyên yêu ngỡ ngàng
Trái tim sỏi đá lang thang
Tìm trang thư cũ mà nàng động tâm
Yêu em nguyện cứ âm thầm
Đơn phương lặng lẽ ngấm ngầm thế thôi
Chuyện tình hai ngã rẽ đôi
Dấu ghi đoạn tuyệt hồn tôi chết dần.
Andy Nguyen July 14, 2005