Auta
* Tặng Mỹ Linh
Tôi yêu cô bé auta
Đường xa vạn dặm đến thăm phập phồng
Khi em đau ốm rất cần
Bàn tay kỳ diệu xoa phần thịt da
...
Tôi đến tặng em bó hoa
Yêu lén lút nói sao cho hết lời
Chỉ sợ làm em khổ đời
Theo tôi lưu lạc dưới vòm trời sâu
...
Thời gian vút tựa bóng câu
Bên em thơ thẩn đã lâu lắm rồi
Làm tên thi sĩ hết thời
Những lời yêu nói với lòng mà thôi .
...
Cuộc đời là cõi vui , chơi
Trăm năm cát bụi là nơi trở về
Còn yêu cho đến bao giờ
Nhục thân rã mục bên bờ quạnh hiu !
...
Tôi yêu cô bé auta
Đường xa vạn dậm ước mơ hóa gần
Những khi yếu đuối em cần
Tay tôi xoa dịu một phần khổ đau .