Mộng Chiều Thu

Đường phố vắng nghe nỗi lòng hiu hắt
Sầu đầy hồnTri kỷ có còn chăng ?
Nước sông trôi có những lần chảy lạc
Tiếng Hạc buồn hót khúc " Mộng chiều Thu "

Đường về khuya in ngọc ngà lối cũ
Lệ âm thầm từng giọt đọng đài trang
Tình còn xanh nên còn đậm trăng vàng
Từng vùng sáng của bạc ngàn dịu vợi

Một đời hoa có mấy lần mong đợi ?
Bướm ong xưa còn mơ lối đi về ?
Giọt tình chung còn đỏ thẳm lời thề !
Hương trinh tiết vẫn ngọc ngà thấm thiết

Đường phố vắng nghe sầu giăng mây tím
Gởi ưu tư trên dòng lệ triền miên
Qua đời em trong một lần vĩnh viễn
Vẫy tay chào còn xao xuyến hồn thu !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả