Dị Kỳ

Ngày đẩy đêm lùi phía tối nâng
Níu trăng ngang khuyết gãy đôi vần
Cõi riêng hiu hắt đường tim lặng
Ngậm dấu tên buồn nghe tuỉ dâng

Đóm Hạ chong màn ngủ giấc khuya
Mắt lim dim sáng ngỡ mộng mê
Thấy bóng ảo mờ như kỷ niệm
Tìm về ôm dáng gọi người xưa

Sóng mắt ngọt ngào ru biển xanh
Lời đưa êm aí thoảng hương tình
Khoảnh khắc dập dìu lên hạnh phúc
Có lòng son sắt nguyện trung trinh

Bóng vỡ hình tan
sương khói vây
Cắn môi đau tỉnh nhớ thương hoài
Khóc đỏ dòng tim đêm tự vãng
Như lần thui thủi nhận heo may ...
--------
Giấu một nỗi buồn nơi cất khuya
Tay mang khiếm thị thấy gì chưa ?

07/14/05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả