Ẩn Khúc Đêm (riêng Phôi Pha)
1:00
đã sáng hay còn đêm
viết cho người chìm trong bóng tối
viết cho ta - thiên thần tội lỗi
người biết không ? Đã gãy cánh cõi người
1:00
ta lẫn trốn tiếng cười
ta lẫn trốn linh hồn bên ngoài khung cửa
nhìn ta chi ánh mắt rực ngọn lửa
cho lao đao - ta vạn kiếp thiêu đời
1:00
đâu ánh sáng lạc loài ?
đâu bàn chân đi về nơi chợt đến ?
đâu định mệnh ?
đâu người ?
đâu ta ?
chỉ bóng ma vờn trong đêm tối
nỉ non buồn ... tìm ngôi mộ buổi chiều qua
ôi... xót xa
xót xa ... ướt đoanh tròng mắt
niệm khúc nào dạo hát giữa trần gian