Sẽ về tháng bảy mưa anh
Giữa nồng nàn, đôi mắt gọi tình nhân
mưa tháng bảy tự mắt trầm lưu luyến
Anh sẽ đến từ trăm năm bất chợt
gieo vần thương lúng liếng hạ huyền
Mùa len lén ru thương trong tiềm thức
lá thu rơi xao xác mộng trăng vàng
giữa muôn trùng xa cách giọt riêng mang
Anh sẽ đến ru mưa nỗi niềm Ô Thước
Tháng bảy về giọt nhung nhớ ru tâm
anh sẽ gọi xanh ơi mầm hé nụ
em - phỉ thuý
ngọc ngà xanh
Vòng ngọc đeo tay thấm giọt nồng
như biển mặn tinh tuyền sao sáng
anh-tháng bảy, dặn lòng
dẫu cằn khô, mưa tự trong tâm.