....LÀ KỈ NIỆM ...

Viết cho ai..ai là người yêu dấu...
Tình cuối... tình đầu...chằng của riêng ta
Bức thư xưa ngại ngùng không dám gửi
Theo thời gian thương nhớ cũng nhạt nhòa...

Thà như thế để lòng không hối tiếc...
Không buồn thương, không ôm một khối sầu
Mối tình đầu trôi qua trong yên lặng...
Tình cuối cùng...có đến với lặng yên..?

Đông đến rồi, ai sẽ nhớ hay quên...
Gót chân cũ in đầy con phố nhỏ
Cái nắm tay...vội vàng...và lặng lẽ
Hơi ấm ngày nào còn mãi trong tim..

Phố nhỏ bây giờ..hờ hững lặng im
Ta đi qua nghe cõi lòng nặng trĩu
Hạt bụi bay vô tình cay lòng mắt
Vành môi xưa..tiếc nhớ nụ hôn đầu...


JAN.1




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả